Wednesday, January 26, 2011

Người bệnh tặng!!!

Cả ngày hôm kia, mưa gió tầm tả, vậy mà em lặn lội từ văn phòng BS mang đến nhà tui, 1 túi lớn với đủ loại mứt và dưa món do chính tay em làm vào những ngày mà em cho là vừa mới hơi khỏe trở lại.


Em nói: em gắng làm sợ vài bữa mệt lại em không làm kịp, nghe thấy mà thương. Người gì nhỏ nhắn mà vừa giỏi, vừa siêng, vừa đẹp người, đẹp nết, đủ hết mọi thứ, mọi mặt , vừa nặng tình, nặng nghĩa quá xá.

 Ngẩm nghĩ , mình hơn em cả chục tuổi nhưng nào có được phân nửa của em. Từ em, mình học được nhiều điều quá, CHO - NHẬN, 2 từ này thiệt chẳng đơn giản chút nào, thế mà chúng đã ngự trị nơi em rất tự nhiên.

Mấy hôm nay, lạnh, lạnh lắm, 1 tách trà nóng, với 1 dĩa mứt gừng, sen, bí, dừa, thấy lòng ấm hẳn em ơi.
Thương chúc em bình an, hạnh phúc vào những ngày tháng tới với gia đình thân yêu của mình & can đãm đón nhận món quà của tạo hóa nhé em nhé.

Chị & cả nhà BeBo.
Xuân Tân Mão- 2011


10 comments:

ChịBaĐậu said...

Thương ghê hén chị. Cho em chúc ké luôn nhen. Mới nói chuyện với em trong bài của chị nè.

Diên Hoàng said...

Chắc là Táo đi lên trời tiện đường ghé chị á. Chị thấy Táo bận chi không? hehehe

Chôm Chôm said...

Hug chi ne. Hug luon "em" luon!

PhungPat said...

Người nặng tình nặng nghĩa vầy mà sao bệnh hoài không biết nữa chị ha.

Chị cũng làm em cảm động đến không nói được lời nào hết hà. Chị làm em thấy yêu Texas quá hà.

PhungPat said...

Em click 1 cái, nó không ăn, làm luôn 2 cái nữa, cuối cùng nó nhảy ra 3 cái nên em del bớt 2 cái nha chị.

Anonymous said...

nếu không đọc entry này bên nhà chị thì em chưa biết nàng Táo bịnh. Cám ơn chị Thảo nhé. Em thích mứt hạt sen hoặc là món gì có hạt sen.

quyên said...

'em' nay sieng toi do em sot ruot gium luon a. O hien gap lanh, chi va 'em' se co nhung dieu tot lanh vi nhung gi hai nguoi da mang den cho moi nguoi! ;)

laclei said...

2 chị em nguời này làm cho mình ganh tị quá đi . 2 nguời có duyên làm chị em bạn đấy, hạnh phúc hén ?

Dã Quỳ said...

Em kia nhắn lại với chị Thảo và gia đình Be/Bo là ẻm sẽ ráng giữ gìn sức khỏe để mọi người đỡ lo lắng á chị ui!

Ngày nào DQ cũng phải nhắc nhở ẻm lo ăn uống thật nhiều và nghỉ ngơi thật nhiều á. Ẻm đang ráng lắm.

Ẻm cũng nhắn lại là sao mấy món mứt qua đến nhà chị lại thấy đẹp lộng lẫy dzậy? Chị cho mấy nàng mứt vào hộp đàng hoàng, nhìn sáng sủa hẳn ra, chứ ẻm mần xong thì hổng có hộp, hổng có gì đựng hết nên bỏ vào ziplog không hà.

Ẻm nhờ DQ chạy lại đây ôm chầm hết mọi người nè! Ẻm lo đi ngủ mất rùi :) :) ...hí hí hí

BeBo said...

Chắc mọi người ai cũng biết ẻm rồi hé, từ ngày làm bạn, làm bè với mấy người, tui vui lắm, vì ai cũng dễ thương, dễ mến, và nhứt là đối xử với nhau như trong nhà phải không mấy chàng và nàng ui, hugs hết nè, hi...hi:)))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...