Friday, October 8, 2010

Ngày của Cọp - Tiger Day.

Sau buổi học Việt ngữ, 3 mẹ con chạy thục mạng để kịp cho Bo - chú Cọp con mới tinh tham dự " Ngày của Cọp".
Bắt đầu với trò chơi đua xe, mấy chú cọp con được phát cho 1 bịch chứa 1 mẫu gỗ hình chữ nhựt có khoét sẵn 1 lổ nhỏ cho các em dùng giấy nhám chà láng tự làm xe cho mình.
Cọp con đang trang trí cho chiéc xe chiến của mình

Chuẩn bị đua nha 1,2,3 xuất phát

Đến trò chơi thi xem ai bắn được bi văng ra khỏi vòng nhiều hơn.

Vẽ, tô màu và cắt mặt nạ cho Cọp Con.
 
Hoàn tất mặt nạ đến Cọp Đầu đàn dán chứng nhận và xúm nhau chụp hình tạo dáng.

Ra sân chơi trò chơi phóng hỏa tiển và thảy banh.
 
Cho 1 viên thuốc vào hộp nhựa (loại đựng phim chụp hình)
 rồi đặt xuống đất chờ thuốc tan làm nổ tung bắn lên trời

Kết thúc "Ngày của Cọp"

Qua nhà thờ đối diện đang tổ chức hội chợ chơi luôn,
Đây là món Cọp Bo thích nhứt xếp hàng dài dằng dặc mà vẫn kiên nhẫn chờ đến phiên!!!

16 comments:

Diên Hoàng said...

Hà hà, nhìn mấy cháu đi boy scout dễ thương wá! Chị BeBo biết xài caption rồi nghen :)

BeBo said...

Ê, anh H nhanh quá, bắt quả tang anh viết blog trong giờ làm he, cám ơn anh hướng dẫn, nhưng mình muốn viết ngay vô bên trong tấm ảnh mà bỏ dấu được đó anh, có cách nào chỉ dùm nha anh H?

TM said...

Eo ôi, nhìn cọp con mà..dì hổng sợ chút nào hết, muốn nhéo cái thôi hà: D

BeBo said...

Mía em, cái vụ nhéo đó để dành nhéo "người ta" cho đã thèm đi hé.

Moon said...

Anh chàng này cứ trước ống kính là cười rất thoải mái, diễn xuất rất là tự tin, hi hi

Mai/Diệu Sương said...

Thầy Bo lúc nào chụp hình cũng thấy vui vẻ, yêu đời, thấy "ghét" lắm! :)

Diên Hoàng said...

Đơn giản thôi chị. Picasa không cho viết thẳng được thì mình ăn gian, dùng copy and paste. Chị viết sẵn ở đâu đó, trong blog chẳng hạn. Chị select câu viết và bấm Ctrl+C là Copy. Chị vào là Picasa Text, chị bấm Ctrl+V là paste, chữ Việt sẽ hiện lên hình. :)

PhungPat said...

Coi cọp kìa, cô Phụng muốn mình thành cọp để có ngày này chơi ghê nha!hihi

Chị, Bo giỏi lắm nha chị.

BeBo said...

@mooncakesg& Chị DS, yes, Bo nó rất tự nhiên khi chụp hình, mình rất thích chụp ảnh cho Bo, Be thì hồi nhỏ cũng vậy, bi giờ lớn hay sao đó, cu cậu cứ sượng sùng hổng tự nhiên chút nào.

BeBo said...

Đơn giản vậy mà tui không nghĩ ra, thế mới nói "không thầy đố mày làm nên hé".
Để thử liền nha, rồi sẽ báo cáo anh.
Thanks!

BeBo said...

Thôi, thôi dì Phụng ơi đừng muốn thành Cọp coi chừng chú Pat sợ quá chạy trốn bi giờ...he...he.

Unknown said...

Mấy anh hướng đạo sinh nhí dễ thương quá

PhungPat said...

Chị vui lên nha chị. so với mấy bé mà em gặp ở BV thì Bo nhà mình number one đó nha chị. Chị giỏi lắm mới chăm được Bo như vậy áh. Hoan hô chị.

BeBo said...

@��m H� Ph�
Việt Nam mình đã có hướng đạo rồi phải không Phú?

@ Phụng, chị phải nói là rất may mắn em hé, Bo rất dễ chịu, chị không thấy cực khổ gì với con cả đó em.

Anonymous said...

cellulite is caused by constricted fibers which
surround go to perform repairing crushed pores and pelt connectors.
But there are a few unproblematic, effectual and natural remedy homemade for
the reduction of the cellulitis? It can be a very cliched but the fact remains that it is true.
The honorable news program is that the FDA approved cellulite for his
Wellness, but is it safe? Let us shout this unhurt process organic, fruits,
and vegetables as well to your diet.

my web site ... clarins cellulite cream

Anonymous said...

That is a very good tip especially to those new to
the blogosphere. Short but very accurate info… Thanks for
sharing this one. A must read article!

my blog: airbnb coupon code 2013

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...