Saturday, August 21, 2010

Meet The Teachers!

Chúng tôi đến nơi, còn 5' nữa 5 giờ, từ đầu đường đã đầy kín xe, tôi chạy vòng ra phía sau trường mới có chổ đậu. Lẹ lên con, mình vào cho kịp giờ rồi còn phải đi CM nữa, tui giục 2 thằng con, cũng đang hấp tấp ra  khỏi xe, mấy mẹ con xếp vào hàng dài trước cửa.

Ngày này, năm nào cũng vậy, nhộn nhịp và náo nức. Bọn con nít, và người lớn gặp nhau tay bắt mặt mừng, thỉnh thoảng còn ôm nhau thắm thiết. Mới đó mà đã hết hè, vài ngày nữa là bước vào Năm học mới!

Bo với nhóm teachers giao đồ dùng học tập.


Bo với Teacher


Teacher mới của Be.


Nhóm bạn học cũ của Be giờ được học chung với nhau, thích nhé!


Ba, Mẹ thương chúc các con Một năm học mới tràn đầy niềm vui thích, và thật là hăng say!
 Back to School Frown  2010 Grad Thumbs Up 


23 comments:

tramkochen said...

Chúc Be & Bo trong năm học mới đạt được thành tích cao nha

Lana said...

Nhìn Bo thích đến trường, cười rõ tươi, yêu ghê.

Thương chúc Be Bo một năm học mới nhiều thú vị, học được nhiều điều hay, thêm nhiều kiến thức, nhiều kết quả tốt về share với ba B. mẹ Th. để cả nhà cùng vui.

BeBo said...

@tramkochenChúng con cám ơn dì Trâm nhiều lắm, Be & Bo:)

BeBo said...

@Lana
Sáng chủ nhật mà sao không ngủ nướng thêm, thức sớm vậy dì Lana, cám ơn dì lắm , cả nhà Be,Bo cũng chúc 2 chị học giỏi và xinh gái!

Anonymous said...

Học ngoan nhé Be, Bo. Vậy là bắt đầu một năm học mới nữa rồi. Bé nhà em cũng vô trường rồi chị ơi.

BeBo said...

Dì M ơi, em bé học ở SG hở dì, Be, Bo muốn được chơi với em quá, hôm nào dì dẫn sang nhà con chơi nha!

hanhdo said...

Chúc 2 con học thật vui . Ngày mai MQ MA cũng bắt đầu đến trường rồi.

Swallow said...

Bo cười tươi chưa kìa!
Một năm học mới thật vui vẻ và thú vị nhé Be - Bo!

BeBo said...

Cám ơn Dì Một, MQ, MA học lớp Mẫu giáo hả dì, 2 em có thích đi học không, Be, Bo nhớ 2 em lắm:)

BeBo said...

@ Dì Quyên ơi, em Na đi học chưa?
Be, Bo đang nôn nao đây, ngày mai con đi học ngày đầu tiên đó dì:)

HwangNguyen said...

Ủa, bên đó cũng khai giảng vào tháng 9 hả chị?
Mà chị ơi. Chị cho em xin lại số điện thoại của 2 anh, đã mang Sách và DVD về Việt Nam giùm em, chị nhé. Điện thoại bị ngủm củ tỏi vì bơi trong máy giặt chị ạ, phải ra nhà mạng lấy lại sim mới, chẳng còn số nào cả. :)

LU said...

Ku Bo thì nhỏ xí --> mí cô thì to đùng --> thật nà dễ thương :))

BeBo said...

@HwoangNguyenBên chị nghĩ hè giống hệt VN, mà thời gian nghỉ đúng nghĩa của nó, trẻ con chơi tha hồ không phải đi học thêm, chỉ có những đúa kém môn nào thì sẽ học thêm 1 tháng về môn đó thôi.

BeBo said...

@LU
He, he dì Lu ơi, con nhỏ nhứt lớp nên mấy co giáo thương con cũng nhứt lớp luôn đó dì, Bo nè:)

Lana said...

@BeBo: Đôi khi ngày rảnh vẫn dậy theo thói quen, rồi ngủ nướng lại mẹ Th. ạ :)

Be cao hơn hẳn các bạn chung lớp sao mẹ Th.?

Mẹ Peapod said...

nhìn mặt của Bo hớn hở hơn anh nó nữa. Làm mình cũng muốn đi với Bo ngày khai giảng. :D

BeBo said...

@Lana
Yes, Be hết hè trở lại cao hẳn các bạn, cao hơn mình luôn rồi đó dì Lana.

BeBo said...

@Mẹ PP, Bo lúc nào cũng tươi rói như vậy đó em, còn rất thích chụp hình nữa chứ, nhưng cũng có lúc cà chớn mê xem phim hay chơi đồ chơi mà mẹ cần chụp hình thì lại ẹo tới ẹo luôn.Còn Be thì bắt đầu ra vẻ người lớn rồi.:)

Dã Quỳ said...

Mới nghỉ hè đó mà nhắm mắt, mở mắt đã vào mùa khai trường lại rồi ha. Nhanh thật á!

Chúc hai anh em Be & Bo một niên học mới nhiều thành đạt và giỏi, ngoan nha!

hugs & kisses

BeBo said...

@Dì Quỳ ơi mau quá con chơi chưa đã, nhưng mà con cũng rất nhớ trường, lớp và cô giáo của con, Be & Bo love dì và 2 em!

Anonymous said...

HMai:Bo cười tươi ghê nhỉ chắc cu cậu thích đi học lắm hả em ? chị thấy bộ dạng mà nín cười không được nè- thương ghẽ

BeBo said...

Dì Mai ơi, nghỉ hè lâu Bo nhớ trường , sáng dậy lấy ba lô ra sân chờ xe bus, tưởng là đi học..., hôm đi gặp cô giáo ai cũng ôm Bo, nói Bo cao hơn, nên Bo thích chí cười toe toét vậy đó dì ơi:)

LU said...

Bo : he he, you look so cute! :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...